Hà Nội: Thiếu nữ 15 tuổi rơi từ tầng 26 chung cư cao cấp, nghi do áp lực học hành

0
117

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) cho biết, nạn nhân trong vụ việc là một bé gái 15 tuổi, sống tại tầng 26 toà nhà T3.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h chiều 22/3, người dân sinh sống tại toà nhà T3, khu đô thị cao cấp ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện một người rơi từ tầng cao xuống đất nên nhanh chóng tiến lại kiểm tra.

Qua kiểm tra, người dân phát hiện nạn nhân nằm bất động nên báo chính quyền địa phương. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền và công an phường Vĩnh Tuy đã có mặt tại hiện trường và 1 chiếc xe cấp cứu cũng được điều đến

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân.

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) cho biết, nạn nhân trong vụ việc là một bé gái 15 tuổi, sống tại tầng 26 toà nhà T3.

Theo chia sẻ của người dân trên hội nhóm của chung cư này, nạn nhân được cho là bị điểm kém khi đi học, sau đó thì xảy ra vụ việc. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đang ở cùng chị gái. Bố mẹ cháu về quê ở Tuyên Quang.

Tối cùng ngày, một vị cán bộ Công an phường Vĩnh Tuy cho biết, sau khi được đưa vào viện cấp cứu, bé gái đã tử vong.

Tòa chung cư cao cấp (bên phải) nơi nữ sinh rơi từ tầng 26

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nữ sinh đi học về trong tâm trạng không vui. Sau đó, L. đã chia sẻ với chị về việc học tập. Thời gian gần đây, nữ sinh không có biểu hiện bất thường.

Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân đã thực hiện hành vi đau lòng, chui qua cửa chớp nhà mình, rơi từ tầng 26

Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo công lý & xã hội

nguồn: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/ha-noi-thieu-nu-15-tuoi-roi-tu-tang-26-chung-cu-cao-cap-nghi-do-ap-luc-hoc-hanh-113956.html

Mẹ 2 con Kiên Giang khiến trai tân Hàn say mê ráng cưới bằng được: Anh cao ráo, ấm áp, hiểu chuyện

Trong cuộc sống, nếu may mắn gặp được đúng người, ta có thể gạt bỏ những rào cản trong lòng để thoải mái đón nhận hạnh phúc. Câu chuyện về bà mẹ đơn thân nhận được tình yêu nồng ᴄʜáʏ của người chồng Hàn Quốc dưới đây là minh chứng rõ nét cho điều này.

Trò chuyện cùng chị Phạm Kim Chi (36 tuổi, Kiên Giang) và ông xã chị – anh Kim Bok Yeon (44 tuổi) người Hàn Quốc, 8X chia sẻ, trước khi kết hôn với người chồng Hàn hiện tại, chị từng có chồng, sinh được hai con. Người phụ nữ quê Gò Quao, Kiên Giang cũng kể rằng chị và chồng đầu kết hôn là do mai mối chứ không yêu nhau. Cuộc sống hôn nhân không hòa thuận khiến chị đi đến quyết định ly hôn.

Mẹ 2 con Kiên Giang khiến trai tân Hàn say mê ráng cưới bằng được (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

Quá khứ ấy khiến chị Chi không còn nghĩ đến chuyện yêu đương hay lập gia đình. Thế nhưng khi gặp anh Bok Yeon, mọi tự ti và những suy nghĩ tiêu cực trong chị dần thay đổi. Được biết, cả hai quen nhau qua ᴍạɴɢ vào năm 2014. Họ trò chuyện 2 tháng thì gặp mặt ngoài đời. Lúc đó, chị đang làm hướng dẫn viên du lịch ở Hàn Quốc.

Theo ấn tượng của chị Chi thì anh Kim khá gần gũi, ấm áp và cao ráo đúng gu chị. Tuy nhiên thời điểm đó chị vẫn ngại quá khứ nên nhiều lần định kết thúc. Điều bất ngờ là anh Kim tỏ ra hiểu chuyện và chấp nhận quá khứ của bạn gái.

Vì quá yêu, anh Kim dùng mọi cách để níu kéo chị, thậm chí dọa quyên sinh luôn… Sự chân thành bền bỉ đó của anh đã làm trái tim người phụ nữ từng đổ vỡ rung động. Chị quyết định đón nhận tình yêu của anh không lâu sau đó.

Dù anh Kim là trai tân, lại là con trai duy nhất trong gia đình Hàn, thế nhưng mẹ anh – bà Kim Hyun Sook (67 tuổi) lại rất nhân hậu, niềm nở với cô con dâu từng một đời chồng và đã có những 2 con gái riêng. Điều này khiến nàng dâu Việt thở phào nhẹ nhõm. Có một chuyện thú vị là, tuy chồng thương chiều, mẹ chồng cưng yêu nhưng chị Chi như con chim sợ cành cong, chỉ về sống chung chứ không chịu đăng ký kết hôn. Thế là chồng chị lén lấy con dấu của chị ra phường tự đăng ký luôn.

Sở dĩ có điều này vì việc đăng ký kết hôn ở Hàn “rất… hay”: “Chồng có thể lấy căn cước và con dấu của vợ ra phường tự đăng kí kết hôn, chỉ cần có 3 người làm chứng là được. 1 trong 3 người đó chính là mẹ chồng của chị. Bà rất yêu quý mình và luôn muốn mình ở cạnh con trai, gắn bó với gia đình bà. Tình cảm ấy khiến mình không thể khước từ” – chị Kim Chi tâm sự.

Tổ ấm nhỏ của chị Phạm Kim Chi và anh Kim Bok Yeon (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

Đến hiện tại, vợ chồng chị Kim Chi và anh Kim Bok Yeon đã có hơn 8 năm gắn bó, sinh được 1 con gái đáng yêu. Cũng như bao nhiêu cặp vợ chồng ngoài kia, hai anh chị cũng nhiều lần trải qua sóng gió, có lần còn dắt nhau ra tòa ly hôn nhưng tối về may sao lại làm lành. Kiểu như có duyên có nợ, thấu hiểu nhau mà cùng vượt qua.

Chồng luôn là người chu đáo, chủ động giúp vợ mọi việc trong nhà. Nấu nướng cũng một tay anh lo liệu. Cảnh làm dâu xứ người cũng khá thoải mái vì mẹ chồng thương yêu. Bà sợ phiền con cái nên quyết ở riêng, mỗi khi sang chơi lại giành làm hết việc nhà. Bà cũng khá tâm lý khi dặn vợ chồng phải biết quan tâm đến 2 con riêng của chị, tạo cơ hội để các con liên lạc, gắn kết với nhau.

Từ câu chuyện hôn nhân viên mãn của chị Chi và anh Kim trên đây, mọi người có thể nhận thấy rằng, tình yêu là thứ luôn dành cho tất cả mọi người. Từng đổ vỡ, từng là mẹ đơn thân thì có gì khác những người phụ nữ mới yêu 1-2 lần đầu. Người đàn ông yêu bạn thật sự sẽ chẳng để ý đến việc bạn có 2 hay 1 đứa con đâu. Thế nên với những chị em từng trải qua một lần đổ vỡ hãy cứ tự tin lên mà tìm hạnh phúc mới của mình nhé!

Chỉ cần chúng ta chân thành, biết lắng nghe và cảm thông thì rồi sẽ hạnh phúc!

Theo Vietnamnet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here