Vụ sinh viên mất tích rồi tìm thấy trên sông Sài Gòn: Nguyên nhân ban đầu do ngạt nước, không có thương tích

0
189

 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bước đầu xác định nguyên nhân khiến nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) tử vong là do ngạt nước và trên cơ thể sinh viên này không có thương tích.

Vụ sinh viên mất tích rồi tử vong: Nguyên nhân ban đầu chết do ngạt nước, không có thương tích - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lấy lời khai người nhà Nghĩa tại hiện trường sáng 15-2 – Ảnh: MINH HÒA

Chiều 15-2, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM qua khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nguyên nhân khiến nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) tử vong là do ngạt nước và trên cơ thể sinh viên này cũng không có thương tích.

Cùng ngày, người đàn ông chở nam sinh viên ở bến xe Miền Đông đã được công an mời lên làm việc. Ông này là N.Đ.M. (60 tuổi, hành nghề xe ôm). Ông M. xác nhận ông chính là người chở Nghĩa từ bến xe Miền Đông đi, sau đó Nghĩa xuống xe ở Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech) trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.

Theo nguồn tin, người đàn ông này không có dấu hiệu nghi vấn nên sau khi làm việc với công an đã ra về.

Trưa cùng ngày, thượng tá Lê Mạnh Hà – phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM – xác nhận thi thể nam giới được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn ở phường 13 là sinh viên Nghĩa mất tích trước đó.

“Bước đầu Công an quận Bình Thạnh xác định tài sản cá nhân, giấy tờ tùy thân trên người thi thể phù hợp với em Nghĩa mất tích trước đó. Còn balô đồ được phát hiện gần thi thể”, thượng tá Hà thông tin.

Nghĩa là sinh viên từ Bình Định vào TP.HCM nhập học năm nhất Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM mất tích từ ngày 12-2 ở bến xe Miền Đông đến nay phát hiện tử vong.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra.

Theo Tuổi trẻ

Vụ phát hiện nam sinh mất tích: Hiện trường vẫn còn tiền và một số vật dụng cá nhân, chưa phát hiện thương tích

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện một ba lô chứa các vật dụng cá nhân, giấy tờ tùy thân và một số tiền của nam sinh viên mất tích 3 ngày trước đó.

Ngày 15/2, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang điều tra vụ việc phát hiện thi thể nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) trên sông Sài Gòn (đoạn qua phường 13) sau 3 ngày mất tích.

Sáng cùng ngày, các đơn vị chức năng đã phong toả hiện trường phát hiện thi thể để khám nghiệm. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng hiện một ba lô chứa các vật dụng cá nhân, một số tiền và giấy tờ cá nhân mang tên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định). Hiện, chưa ghi nhận thương tích trên cơ thể nam sinh viên.

Vụ phát hiện thi thể nam sinh mất tích: Hiện trường vẫn còn tiền và một số vật dụng cá nhân, chưa phát hiện thương tích - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc

Người thân của nam sinh này cũng đã đến hiện trường và xác nhận thi thể này là Nghĩa đã mất tích khiến gia đình tìm kiếm những ngày qua. 

Em Nghĩa đang làm sinh viên năm nhất trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, đây là lần đầu tiên em vào Thành phố nhập học sau thời gian học online. 

Rạng sáng ngày 12/2, Nghĩa đến bến xe Miền Đông bằng xe khách. Sau đó được một người đàn ông chở rời khỏi bến xe và mất tích sau đó khiến gia đình tìm kiếm khắp nơi.

Đến khuya ngày 15/2, người dân phát hiện một xác chết trôi trên sông, đoạn dưới chân cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh nên báo công an. 

Vụ phát hiện thi thể nam sinh mất tích: Hiện trường vẫn còn tiền và một số vật dụng cá nhân, chưa phát hiện thương tích - Ảnh 2.

Hiện trường hiện vẫn đang được phong tỏa để tiến hành điều tra

Sau đó Công an phường 13 đã gọi điện nhờ ông Ba Chúc (người chuyên vớt xác ven sông) dùng ghe máy đưa thi thể vào bờ neo lại bằng dây dưới chân cầu đường sắt Bình Lợi mới.

Đến 6h30′ cùng ngày người thân đến nhận dạng và đau đớn khi phát hiện em Nguyễn Văn Nghĩa, nam sinh mất tích trước đó 3 ngày.

Hiện người thân đang làm thủ tục nhận nạn nhân từ công an.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bí ẩn hiện trường tìm thấy nam sinh Bình Định, loạt hình ảnh cuối cùng dấy lên nhiều nghi vấn

Theo các clip và hình ảnh được công bố, nam sinh Bình Định đã rời BX Miền Đông sau đó mất tích rồi bất ngờ được tìm thấy mới đây.

Mới đây, qua trao đổi với Pháp luật Bạn đọc, người anh họ của em Nguyễn Văn Nghĩa – nam sinh mất tích khi vào TP.HCM nhập học xác nhận: ‘Hiện gia đình chúng tôi đang làm hồ sơ với công an về vụ việc. Thi thể trôi vừa phát hiện trên sông chính là em tôi’.

Cũng theo tờ này, hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ việc phát hiện thi thể trôi trên sông.

Nội dung chú thích ảnh
Nội dung chú thích ảnh

Hiện trường tìm thấy Nghĩa khiến nhiều người xót xa

Hình ảnh hiện trường tìm thấy thi thể nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa khiến nhiều người xót xa, bởi trước đó người thân và gia đình đã liên tục đăng tin tìm kiếm Nghĩa với hy vọng sớm tìm thấy nam sinh bình an.

Trong khi trước đó, phía cơ quan chức năng đã công bố nhiều hình ảnh, clip cắt từ camera cho thấy hình ảnh cuối cùng của Nghĩa trước khi bị mất liên lạc.

Đáng chú ý, một đoạn clip cắt từ camera của BX Miền Đông mới đây đã được công bố. Trong đoạn clip này có ghi lại hình ảnh của Nghĩa khi xuống xe khách nhà xe Tân Hoa Châu mang BKS 77B-02457. Khi đó, Nghĩa kéo vali rời khỏi bến xe và cũng từ đâu nam sinh này biến mất không còn liên lạc với gia đình.

Nội dung chú thích ảnh

Nghĩa được một người chở đi trước khi mất tích

Chia sẻ với tờ Giao thông, chị Nhung cho biết, ngày 11/2, Nghĩa lên xe khách của nhà xe Tân Hoa Châu mang BKS 77B-02457 từ tỉnh Bình Định về Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh để làm thủ tục nhập học. Nghĩa là sinh viên năm nhất trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, TP Thủ Đức.

Đến khoảng 5h ngày 12/2, xe khách đến Bến xe Miền Đông dãy số 8, chị Nhung ra đón Nghĩa thì không liên lạc được. Chị Nhung lo lắng tìm kiếm.

Sau khi tìm kiến quanh bến xe, check camera nhưng vẫn không thấy Nghĩa. Gia đình có gọi cho các mối quan hệ của Nghĩa nhưng cũng không có thêm thông tin.

‘Phía nhà xe cho hay, Nghĩa đã xuống Bến xe Miền Đông nhưng gia đình chưa liên lạc được với Nghĩa nên rất lo lắng’, chị Nhung nói.

Theo chị Nhung, đây là lần đầu Nghĩa vào TP.HCM để đi học nên gia đình sợ Nghĩa bị kẻ gian lừa đảo.

Chị Nhung cho biết, khi đi xe khách vào TP.HCM, Nghĩa mang 1 balo, 1 vali, áo khoác, nón, quần tây,.. tất cả màu đen.

Theo D. Tài/vtc.vn 

Nóng: Hiện trường phát hiện nam giới trên sông Sài Gòn, người nhà xác nhận là của nam sinh mất tích sau khi vào nhập học

Trong hình ảnh được chia sẻ, nạn nhân mặc trang phục màu đen.

Tối 14/2, nhiều thành viên mạng xôn xao chia sẻ hình ảnh chụp thi thể nam giới trên sông Sài Gòn. Trong hình ảnh được chụp lại, nạn nhân mặc áo và quần màu đen. 

Chia sẻ với tờ Pháp luật Bạn đọc, người anh họ của em Nguyễn Văn Nghĩa – nam sinh mất tích khi vào TP.HCM nhập học xác nhận: ‘Hiện gia đình chúng tôi đang làm hồ sơ với công an về vụ việc. Thi thể trôi vừa phát hiện trên sông chính là em tôi’.

Cũng theo tờ này, hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ việc phát hiện thi thể trôi trên sông.

Nội dung chú thích ảnh

Nhiều thành viên mạng chia sẻ hình ảnh phát hiện nam giới trên sông Sài Gòn

Trước đó, ngày sáng 13/2, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (SN 2000, quê Bình Định) đã gửi đơn đến Công an phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM về việc em họ mình là Nguyễn Văn Nghĩa (18 tuổi, quê Bình Định) mất liên lạc với gia đình khi trên đường từ quê vào TP.HCM làm thủ tục nhập học.

Chia sẻ với tờ Giao thông, chị Nhung cho biết, ngày 11/2, Nghĩa lên xe khách của nhà xe Tân Hoa Châu mang BKS 77B-02457 từ tỉnh Bình Định về Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh để làm thủ tục nhập học. Nghĩa là sinh viên năm nhất trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, TP Thủ Đức.

Nội dung chú thích ảnh

Hình ảnh nam sinh Nghĩa được gia đình chia sẻ trước đó

Đến khoảng 5h ngày 12/2, xe khách đến Bến xe Miền Đông dãy số 8, chị Nhung ra đón Nghĩa thì không liên lạc được. Chị Nhung lo lắng tìm kiếm. 

Sau khi tìm kiến quanh bến xe, check camera nhưng vẫn không thấy Nghĩa. Gia đình có gọi cho các mối quan hệ của Nghĩa nhưng cũng không có thêm thông tin.

Đáng chú ý, một đoạn clip cắt từ camera của BX Miền Đông mới đây đã được công bố. Trong đoạn clip này có ghi lại hình ảnh của Nghĩa khi xuống xe khách nhà xe Tân Hoa Châu mang BKS 77B-02457. Khi đó, Nghĩa kéo vali rời khỏi bến xe.

Cũng qua trích xuất camera xung quanh bến xe Miền Đông, công an phát hiện một người đàn ông chạy xe máy hiệu Dream, được cho là đã chở Nghĩa đi từ cổng 5 của bến xe trên quốc lộ 13, trước khi gia đình không còn liên lạc được với Nghĩa. 

Nội dung chú thích ảnh

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, một người đàn ông được cho là đã chở Nghĩa đi

Chị Nhung cho biết, khi đi xe khách vào TP.HCM, Nghĩa mang 1 balo, 1 vali, áo khoác, nón, quần tây,.. tất cả màu đen.

Ai thấy Nghĩa ở đâu liên hệ giúp gia đình qua số điện thoại 0337812175 (gặp chị Nhung) hoặc 0327380753 gặp cha mẹ Nghĩa.

Theo Na (tổng hợp)/vtc.vn 

Mẹ nam sinh mất tích ở TP.HCM khóc nghẹn: “Con mất tích, tôi không đi nổi đâu nữa”

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Ty (mẹ ruột Nghĩa) cho biết con trai vốn rất hiền lành, nhút nhát. Lần nhập học này cũng là lần đầu tiên em đến TP.HCM.

Trước đó, chiều ngày 11/2, Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ Bình Định) đã đón xe khách vào TP.HCM nhập học. Tuy nhiên, sau khi đến Bến xe miền Đông vào 4h45-5h sáng ngày 12/1, gia đình không liên lạc được với Nghĩa nữa. 

Theo trích xuất camera, Nghĩa xuống xe khách tại bến xe Miền Đông rồi đi hướng về cổng 5 đường quốc lộ 13. Khi đi, nam sinh mang một balo, một vali, áo khoác, nón, quần tây… tất cả màu đen.

Theo dữ liệu camera an ninh, Nghĩa đã lên xe Dream của một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu trắng rồi Nghĩa hoàn toàn mất tích từ đó. Hiện gia đình đang tích cực phối hợp với công an để tìm kiếm em. 

Sáng 15/2, trao đổi với PV, bà Trần Thị Ty (mẹ ruột Nghĩa) cho biết từ khi con mất tích, bà như ngồi trong đống lửa.

“Tôi nhiều lần muốn đón xe xuống TP.HCM nhưng các anh chị nó nói rằng xuống đây cũng không thể giải quyết được thêm chuyện gì. Hiện tại, chúng tôi đã tìm ở khắp các ngõ ngách trong TP.HCM. Gia đình tôi chỉ biết trông chờ vào công an mà thôi”, bà Ty nói trong nước mắt.

Theo bà Ty, Nghĩa vốn là người trầm tính, ít nói, hiền lành và học khá giỏi. Đây là lần đầu tiên em đến TP.HCM để nhập học. 

Bà Ty nghẹn ngào: “Tôi chỉ có hai đứa con. Anh lớn của Nghĩa hiện đã đi lính, chỉ còn lại mình nó. Khi đi, tôi chỉ chuẩn bị cho con vài cái quần tây, đồ thể thao để nó mặc ở nhà. Tiền sinh hoạt phí phần lớn tôi đều chuyển cho anh chị của Nghĩa chứ không dám đưa nó giữ. Tôi mua cho con vé xe, tổng số tiền con trai tôi mang theo chỉ có 1,4 triệu đồng”.

Mẹ nam sinh mất tích ở TP.HCM khóc nghẹn: "Con mất tích, tôi không đi nổi đâu nữa"

Theo dự định, Nghĩa đến bến xe miền Đông sẽ gọi điện thoại để chị ra đón, dẫn đi tham quan ký túc xá. “Từ khi con mất tích, tôi đi đâu không nổi nữa. Họ hàng, anh chị của Nghĩa đã ở đây mấy chục năm rồi. Vì thế, tôi mới để con lên đây. Mọi vật dụng sinh hoạt, mùng mền, chiếu gối của con đã được chuẩn bị hết rồi. Vậy mà…”, bà Ty nói rồi bật khóc nức nở.

Về phía trường ĐH của Nghĩa, ông Trần Thanh Thưởng, Trưởng Phòng tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết, nhà trường xác nhận em Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 2003, ở Bình Định là sinh viên lớp 21145CLA3, ngành Công nghệ ô tô, hệ chất lượng cao, dạy bằng tiếng Anh của trường, điểm trung bình kỳ I đạt 8,6/ 10, học lực loại giỏi.

Tại bến xe nhà trường có tổ chức đội ngũ tình nguyện đón sinh viên về trường nhưng đội không tiếp nhận bất cứ yêu cầu tiếp nhận nào từ em Nghĩa.

Phòng tuyển sinh và Công tác sinh viên cho hay do Nghĩa không nhập học, lại không thể liên lạc được qua điện thoại nên trường đã gửi thông tin vào địa chỉ email nhưng đến hiện tại thấy Nghĩa trả lời.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Vụ nam sinh mất tích sau khi vào TP.HCM nhập học: Camera ghi nhận hình ảnh cuối cùng trước khi mất liên lạc

Camera an ninh của Bến xe Miền Đông ghi lại cảnh Nghĩa đã xuống xe và kéo vali rời khỏi bến xe, mất tích bí ẩn sau đó.

Ngày 14/2, lãnh đạo Công an phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tìm kiếm anh Nguyễn Văn Nghĩa (18 tuổi, quê Bình Định) bị mất liên lạc với gia đình khi vào TP.HCM nhập học đang được quan tâm trong cộng đồng mạng.

Chị Hồ Thị Cẩm Nhung, chị họ của Nghĩa cho biết, đến 13h ngày 14/2, gia đình vẫn chưa có bất cứ tung tích gì của Nghĩa.

Vụ nam sinh mất tích sau khi vào TP.HCM nhập học: Camera ghi nhận hình ảnh cuối cùng trước khi mất liên lạc - Ảnh 1.

Gia đình dán tờ rơi tìm kiếm nam sinh viên mất tích

“Trước khi mất liên lạc, Nghĩa không có biểu hiện gì bất thường, gia đình cũng rất yêu thương con, không có la mắng gì với Nghĩa.

Về hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, cha bị bệnh, anh trai thì đi nghĩa vụ quân sự, tôi sợ kẻ xấu dụ dỗ em họ của mình tham gia vào các hội nhóm xấu tại đây”, chị Nhung nói.

Theo camera tại bến xe Miền Đông ghi lại được hình ảnh của Nghĩa khi xuống xe khách nhà xe Tân Hoa Châu mang BKS 77B-02457. Sau đó, nam sinh này kéo vali rời khỏi bến xe và mất liên lạc với gia đình.

Vụ nam sinh mất tích sau khi vào TP.HCM nhập học: Camera ghi nhận nam sinh kéo vali rời khỏi bến xe

Trước đó ngày 11/2, Nghĩa lên xe khách của nhà xe Tân Hoa Châu mang BKS 77B-02457 từ tỉnh Bình Định về Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh để làm thủ tục nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, TP Thủ Đức.

Đến khoảng 5h ngày 12/2, xe khách đến Bến xe Miền Đông dãy số 8, chị Nhung ra đón Nghĩa thì không liên lạc được nên hối hả tìm kiếm.

Theo gia đình, đây là lần đầu Nghĩa vào TP.HCM để đi học nên gia đình sợ Nghĩa bị kẻ gian lừa đảo.

“Trước khi mất liên lạc, Nghĩa mang 1 balo, 1 vali, áo khoác, mũ, quần tây… tất cả màu đen. Ai thấy Nghĩa ở đâu liên hệ giúp gia đình qua số điện thoại 0337812175 (gặp chị Nhung) hoặc 0327380753 gặp cha mẹ Nghĩa”, người nhà Nghĩa chia sẻ.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Vụ nam sinh mất tích bí ẩn khi nhập học: Đã từng có trường hợp mất tích tương tự tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Theo thông tin từ phía nhà trường cung cấp, nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa đã đăng ký ở tại ký túc xá và đã đóng tiền cọc trước khi vào TP.HCM nhập học.

Mới đây, thông tin về tân sinh viên năm nhất quê Bình Định vào TP.HCM để nhập học mất tích bí ẩn khiến dư luận xôn xao. Cụ thể, theo đơn trình báo của chị Hồ Thị Cẩm Nhung (SN 2000, quê Bình Định) gửi Công an phường 26, quận Bình Thạnh, người mất tích là em họ của chị, nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2003, quê Tây Sơn, Bình Định).

Theo thông tin cập nhật từ người thân, ngày 11/2, Nghĩa di chuyển vào TP.HCM bằng xe khách Tân Hoa Châu (BKS: 77B – 024.57) để nhập học. Xe khách đưa Nghĩa đến bến xe Miền Đông (dãy số 8) trong khoảng thời gian từ 4h30 – 5h ngày 12/2. 

Tuy nhiên, khi chị Nhung và những người thân khác liên hệ để đón Nghĩa thì không thấy hồi âm. Khi đi xe khách vào TP.HCM, Nghĩa mang 1 balo, 1 vali, áo khoác, nón, quần tây,.. tất cả màu đen. Đến nay, vẫn chưa có tin tức gì về nam sinh này.

Vụ nam sinh mất tích bí ẩn khi nhập học: Đã từng có trường hợp mất tích tương tự tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM  - Ảnh 1.

Được biết, nam sinh hiện đang theo học năm Nhất ngành Kỹ thuật Ô tô của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Liên hệ với TS. Trần Thanh Thưởng – trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên của nhà trường, thầy cho biết đến nay nhà trường vẫn chờ tin tức và đã làm nhiều cách để tìm kiếm nam sinh.

Thầy cung cấp thông tin, trường ĐH SPKT đã bố trí các bàn đón tiếp tân sinh viên ở 2 bến xe Miền Đông và Miền Tây từ 4h sáng đến 9h tối. Tuy nhiên, sau khi xe khách sau khi đưa Nghĩa đến bến xe Miền Đông đã không liên hệ với bàn đón tiếp của nhà trường. 

Ngoài ra, nam sinh cũng đã đăng ký ở trong ký túc xá và đã đóng tiền cọc 500.000 đồng nhưng lại không về đây để làm thủ tục và nhận phòng. Cả buổi học đầu tiên từ sáng hôm nay, sinh viên Nghĩa cũng không có mặt.

Vụ nam sinh mất tích bí ẩn khi nhập học: Đã từng có trường hợp mất tích tương tự tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM  - Ảnh 2.

Thầy Thưởng cho biết: “Nhà trường đã phối hợp với gia đình để báo cáo với Công an Quận Bình Thạnh TP.HCM và Công an Huyện Tây Sơn, Bình Định để họ can thiệp hỗ trợ tìm kiếm nam sinh mất tích bằng nghiệp vụ. Tôi cũng đã gửi email, em cũng không trả lời và đã làm mọi cách có thể!”

Cũng từ đại diện nhà trường, trước đây trường ĐH SPKT cũng đã gặp một số trường hợp các sinh viên mất tích khi nhập học. Đa phần các sinh viên này có thể gặp bất ổn tâm lý, gặp chuyện buồn về tình cảm, chán nản vì bố mẹ la mắng, kết quả học tập không như ý muốn nên muốn có không gian riêng. Các sinh viên này sau thời gian biệt tăm cũng quay trở lại học tập như bình thường.

Riêng về nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa, thầy Thưởng thông tin, trong kỳ học online vừa qua, nam sinh học hành bình thường, tham dự lớp đầy đủ, không có biểu hiện gì bất thường. Gia đình cũng xác nhận Nghĩa không gặp bất ổn về tâm lý, vẫn sinh hoạt, học tập và giúp đỡ gia đình khi ở nhà.

Nếu người nào thấy hoặc biết thông tin gì về Nghĩa hãy liên hệ qua số điện thoại 0337812175 (Nhung, chị họ Nghĩa) hoặc 0327380753 (cha mẹ em Nghĩa).

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nữ sinh người Dao Đỏ gây chú ý bằng đoạn clip ngắn: “Tôi lớn lên nhờ các mạnh thường quân”

Nhan sắc nổi bật, “gây thương nhớ” của sơn nữ tuổi 17 khiến cô nàng nhanh chóng “gây sốt” trên các diễn đàn.

Chia sẻ sự trân trọng, biết ơn dành cho những tấm lòng thiện nguyện đã và đang giúp đỡ cho các em bé vùng cao, nữ sinh người Dao Đỏ đã đăng một đoạn video lên trang TikTok cá nhân để nói lời cảm ơn.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý và thông tin về nữ chính cũng nhanh chóng được tìm thấy. Được biết, cô gái trẻ có nickname Như Caroline, sinh năm 2005, hiện đang là học sinh lớp 11 tại Sa Pa.

Từ nhỏ, Như và gia đình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, cô nàng cho hay mình vô cùng biết ơn và trân trọng tấm lòng, tình cảm của họ dành cho các em nhỏ vùng cao.

“Từ nhỏ em đã quen với việc được các đoàn từ thiện đến trường học hay nơi ở của mình để tặng áo ấm, bánh kẹo, sữa, mì tôm…

Lúc nào bố mẹ em cũng dạy là phải biết ơn sự giúp đỡ của mọi người. Giờ lớn lên rồi, em cũng ý thức được là mình được ăn học trưởng thành như hôm nay là nhờ có sự sẻ chia từ mọi người, nên em rất vui và trân trọng.

Hôm rồi em làm clip gửi lời cám ơn nho nhỏ của mình, không ngờ nó lan toả rất lớn, được mọi người quan tâm và ngợi khen nhiều.

Chắc là mọi người ưu ái và yêu mến em nên mới tương tác, like share nhiều vậy chứ em tự thấy nhan sắc của mình khá bình thường so với các chị, các bạn xung quanh” – Nữ sinh Dao Đỏ khiêm tốn chia sẻ.

Xuất hiện trong đoạn clip, cô gái dân tộc Dao Đỏ gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, cuốn hút, mái tóc đen dài.

Giữa một màu xanh đại ngàn, bóng dáng cô gái người dân tộc Dao Đỏ khoác lên mình bộ trang phục với sắc màu tươi tắn, rực rỡ tựa như những bông hoa xinh đẹp trong lòng núi.

Theo nữ sinh Sa Pa chia sẻ, cô cực kỳ yêu thích và cảm thấy tự tin nhất khi được khoác lên người bộ trang phục truyền thống của đồng bào mình.

Như tâm sự: “Với người con gái dân tộc Dao Đỏ chúng em, trang phục truyền thống như một niềm tự hào vậy, em rất thích mặc trang phục đồng bào mình.

Mỗi một họa tiết trên bộ trang phục truyền thống không những cần tới sự tỉ mỉ, khéo léo của đôi bàn tay người phụ nữ Dao Đỏ mà ẩn sâu trong đó còn là sự thể hiện của những tâm tư, tình cảm, nét đẹp đời sống văn hóa tinh thần và tín ngưỡng đặc trưng cho dân tộc Dao Đỏ.

Thường thì các cô gái Dao như em sẽ được theo mẹ, theo chị học thêu khăn, may áo. Bộ trang phục dân tộc của những thiếu nữ Dao Đỏ thường có đủ 5 màu, trong đó sắc đỏ luôn là màu chủ đạo không thể thiếu, tạo nên nét riêng biệt”.

Nữ sinh người Dao Đỏ gây chú ý bằng đoạn clip ngắn: Tôi lớn lên nhờ các mạnh thường quân - Ảnh 3.

Nữ sinh người Dao Đỏ xinh đẹp

Hiện tại, thiếu nữ Dao Đỏ cho hay cô đang tiếp tục ưu tiên thời gian để hoàn thành việc học của mình, bên cạnh đó cô nàng cũng lên nương phụ giúp công việc đồng áng với bố mẹ mỗi khi rảnh rỗi.

Theo Nhịp sống Việt

“Mỹ nữ Ba Na” nhảy nhót dưới nước: Lượt xem khủng nhưng vẫn gây tranh cãi vì quần áo ướt sũng ôm sát người

Trang phục của cô nàng khiến không ít cư dân mạng thấy “nóng mắt”.

Ai chơi TikTok lâu năm chắc hẳn sẽ không quá xa lạ cái tên Yona Cươn (tên thật Đinh Thị Cươn) nữ TikToker sinh năm 2004 đến từ Bình Định, cũng là một thiếu nữ dân tộc Ba Na. Với ngoại hình xinh xắn, dễ thương cùng những clip xoay quanh cuộc sống bình dị, Yona Cươn nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội và là hot TikToker với hơn 4 triệu người theo dõi. Cô nàng còn được netizen ưu ái gọi là “Mỹ nữ Ba Na”.

Thời gian đầu, Yona Cươn rất được lòng cư dân mạng thế nhưng những clip về sau của cô liên tục vấp phải tranh cãi. Gần đây nhất là video “sơn nữ Ba Na” mặc váy nhảy nhót dưới hồ nước và phần áo ướt bó sát cơ thể.

Tuy không diện trang phục quá hở hang nhưng bộ quần áo ướt sũng ôm sát người khiến không ít cư dân mạng thấy “nóng mắt”. Đa số bình luận cho rằng cô nàng đã mất đi vẻ ngây thơ, trong sáng như những ngày đầu tiên. Tuy nhiên cũng có người nói nữ TikToker đã 18 tuổi và có thể thay đổi phong cách theo ý muốn của mình.

“Thiếu nữ Ba Na” nhảy dưới nước với bộ đồ ướt bó sát

Một số bình luận của cư dân mạng:

“Mình thấy kì kì sao đó, uốn éo thế này không hợp với lứa tuổi chút nào cả.”

“Yona của ngày xưa đâu rồi, dạo này không thấy quay cuộc sống thường ngày nữa mà toàn nhảy nhót câu view thôi.”

“Cứ làm điều mình thích và kệ miệng đời thôi em, em xinh lắm!”

“Các bạn kì nhỉ chắc muốn em ấy như con nít mãi không cho người ta lớn lên thay đổi phong cách à? Clip cũng có gì phản cảm quá đâu.”

Trước đây Yona Cươn cũng từng gây tranh cãi với những video nhảy nhót, uốn éo trước mặt bố mình hay video ăn diện đẹp đẽ trong khi để mẹ mình mặc chiếc quần rách.

Những lần gây tranh cãi trước đây của cô nàng

Ảnh: Tổng hợp

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/my-nu-ba-na-nhay-nhot-duoi-nuoc-luot-xem-khung-nhung-van-gay-tranh-cai-vi-quan-ao-uot-sung-om-sat-nguoi-162221302170016935.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here