Xúc động hình ảnh 2 nữ tình nguyện viên ôm F0 vào bệnh viện cấp cứu: “Lúc đó không còn nghĩ gì đến an toàn của bản thân nữa”

0
124

Chiều 8-6, sau khi kiểm tra thấy tình trạng sức khỏe bệnh nhân Covid-19 có dấu hiệu nặng, 2 nữ tình nguyện viên nhanh chóng bế bệnh nhân vào bệnh viện để kịp thời cấp cứu.

Khoảng 13 giờ, trạm y tế thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn nhận điện thoại cấp cứu từ người nhà bệnh nhân. Đội cấp cứu lưu động tại nhà tức tốc lên đường đến khu phố 5 để sơ cấp cứu cho F0.

Sau khi kiểm tra, nhận thấy tình trạng sức khỏe bệnh nhân chuyển biến xấu, lượng oxy trong máu quá thấp khiến bệnh nhân khó thở, đội quyết định chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện đa khoa Hóc Môn.

Trên đường vận chuyển bệnh nhân phải dùng thêm bình oxy, liên tục quạt để có gió mát và đo huyết áp liên tục. Do tình thế khẩn cấp, 2 nữ tình nguyện viên đã phải bế F0 từ xe xuống băng ca cứu thương.

Bà N.N.T, 80 tuổi, được đưa đi cấp cứu

Nhớ lại giây phút ấy, bạn Trần Thị Anh Na, sinh viên năm 2, khoa Y khoa, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết lúc đó không còn nghĩ gì đến an toàn của bản thân nữa, chỉ muốn đưa bệnh nhân nhanh chóng vào cấp cứu, tính mạng con người là trên hết.

“Đây không phải là lần đầu tiếp nhận ca cấp cứu, tuy nhiên đây là lần đầu phải trực chiến mà không có sự trợ giúp của các anh lớn hỗ trợ. Trong giây phút khẩn cấp đó, không cần phải là nam thì mới làm được, chúng em bắt buộc phải cố gắng hết sức bế bà vào bệnh viện càng nhanh càng tốt” – bạn Đỗ Thị Hiền, sinh viên năm 2, Trường Cao đẳng Viễn Đông cho biết.

Na và Hiền là 2 tình nguyện viên trẻ tuổi, chấp nhận gác chuyện học, rời xa gia đình để lên đường tham gia chống dịch tại các địa phương

Theo ông Nguyên Lê Trọng Tâm, Chủ tịch UBND Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, tất cả các tình nguyện viên trong đội cấp cứu lưu động đều đang theo học ngành y và được tập huấn công tác sơ cấp cứu tại nhà cho các F0.

Đội cấp cứu lưu động được lập ra nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe các F0 đang điều trị tại nhà, sơ cấp cứu cho các trường hợp trở nặng khi mắc Covid-19.

Theo Người lao động

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/xuc-dong-hinh-anh-2-nu-tinh-nguyen-vien-om-f0-vao-benh-vien-cap-cuu-20210806201054367.htm

Nữ sinh lớp 11 đạp xe hàng chục km mỗi ngày để hỗ trợ chống dịch Covid-19

Gần tuần qua, một nữ sinh lớp 11 đều đặn mỗi ngày đi xe đạp hàng chục km ra Trạm Y tế xã để hỗ trợ các nhân viên y tế thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nữ sinh nói trên là em Nguyễn Thị Cúc – học sinh lớp 11, Trường THPT Phan Đình Phùng (xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Nữ sinh Nguyễn Thị Cúc tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19

Chia sẻ với phóng viên, nữ sinh Nguyễn Thị Cúc cho biết cuối tháng 7 vừa qua, em vô tình biết được thông tin Đoàn xã Ea Kly kêu gọi đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. Nghĩ rằng đội ngũ y, bác sĩ đang ngày đêm căng mình chống dịch, mình cũng có thể góp chút công sức hỗ trợ nên em đăng ký tham gia ngay.

Mỗi ngày, nữ sinh Nguyễn Thị Cúc đều đạp xe tới Trạm Y tế xã để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu

Cũng theo em Cúc, khi đăng ký tham gia tình nguyện, cha mẹ cũng có phần lo lắng vì sợ lây nhiễm dịch bệnh. Tuy nhiên, thấu hiểu được nguyện vọng của em nên cha mẹ đã động viên và căn dặn phải cẩn thận. “Mỗi lần nghe thông tin có trường hợp từ vùng dịch về test nhanh dương tính, em cũng có chút lo lắng nhưng nghĩ lại mình đã thực hiện nghiêm quy định 5K nên tiếp tục công việc” – Cúc nói.

Chị Lê Thị Hồng Oanh, Bí thư Đoàn xã Ea Kly, cho biết trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, xã đoàn đã thông báo tìm tình nguyện viên hỗ trợ và có nhiều đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia. Riêng em Cúc được điều về Trạm Y tế xã Ea Kly hỗ trợ các y, bác sĩ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

“Từ nhà ra đến Trạm Y tế xã Ea Kly hơn 4km nên mỗi ngày em phải đạp xe đi về 4 lượt với tổng quãng đường hơn 15km. Có những ngày lượng người từ vùng dịch về đông, em Cúc vào nhà cô giáo ăn vội chén cơm rồi tiếp tục ra làm” – chị Oanh cho biết.

Em Nguyễn Thị Cúc hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ nhập hồ sơ, dữ liệu, viết các quyết định cách ly y tế

Bác sĩ Tạ Thị Thanh Mỹ, Trưởng Trạm Y tế xã Ea Kly, cho biết trong thời gian gần đây, xã tiếp nhận gần 3.000 người dân đi học tập, làm việc từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch. Có thời điểm, hàng trăm người về khai báo y tế cả ngày đêm. Trong khi đó, nhân viên y tế ít nên Đoàn xã Ea Kly đã cử một số em tới hỗ trợ. Trong quá trình làm việc, trạm y tế luôn yêu cầu các tình nguyện viên thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, phụ giúp các công việc nhập dữ liệu, viết theo mẫu các quyết định cách ly y tế tại nhà… để đảm bảo an toàn cho các em.

“Dù nhà khá xa trạm y tế, phải đi xe đạp nhưng em Cúc rất nhiệt tình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao” – bác sĩ Mỹ thông tin.

Theo Người lao động

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nu-sinh-lop-11-dap-xe-hang-chuc-km-moi-ngay-de-ho-tro-chong-dich-covid-19-20210805160332623.htm

Cảm động hình ảnh lực lượng tuyến đầu Lâm Đồng làm việc trong tình cảnh nước lũ, lốc xoáy

Hình ảnh lực lượng tuyến đầu làm việc trong tình cảnh nước lũ, lốc xoáy bất ngờ quét qua chốt kiểm dịch số 1 tỉnh Lâm Đồng trên Quốc lộ (QL) 20, đoạn qua địa phận huyện Đạ Huoai đang làm lay động cộng đồng mạng.

Tối 3/8, trên các diễn đàn, mạng xã hội Facebook ở Lâm Đồng “dậy sóng” bởi những hình ảnh, video quay cảnh lực lượng công an, quân đội, y tế, thanh niên tình nguyện… trong trang phục bảo hộ bì bõm lội nước, chân ngập ngụa bùn đất, vẫn nhịp nhàng thực thi nhiệm vụ.

Nước lũ, bùn đất đổ vào Chốt kiểm dịch số 1 tỉnh Lâm Đồng

Trang Đà Lạt – Lâm Đồng viết: “Ngay lúc này, nước mưa, bùn đất ập vào Chốt kiểm dịch số 1 tỉnh Lâm Đồng… Bây giờ, chúng ta chăn êm, nệm ấm thì vẫn có những con người như thế này đây. Một ngày ướt nhẹp mồ hôi, tối thì trời mưa ướt át. Họ vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Vì tiền ư? Hay vì điều gì? Họ vì các bạn đó! Lâm Đồng dù xuất hiện một số ca F0 nhưng nhờ họ mà dịch tễ được khoanh vùng sớm, phát hiện sớm, ngăn chặn sớm… nhờ họ đã gồng mình bảo vệ cho chúng ta. Việc của chúng ta là ý thức lên, chấp hành tốt vào để những con người này được về với gia đình. Họ cũng có cha mẹ, vợ con, người yêu đang đợi!…”

Dòng trạng thái trên lập tức nhận được hàng trăm bình luận, chia sẻ, tất cả đều thể hiện sự cảm kích trước công việc gian nan, thầm lặng của lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

Lực lượng chức năng bì bõm lội bùn đất, làm việc

Trao đổi với PV Báo CAND, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Trạm trưởng Trạm CSGT Madagui (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng), người được giao nhiệm vụ quản lý chung Chốt kiểm dịch số 1 tỉnh Lâm Đồng xác nhận, hình ảnh, video xuất hiện trên mạng là tại Chốt kiểm dịch số 1 tỉnh Lâm Đồng.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường cho biết, tối 3/8, tại địa phương có mưa rất lớn kèm theo lốc xoáy khiến lực lượng làm nhiệm vụ không kịp trở tay. Thời điểm này vẫn có rất đông phương tiện qua lại, trong đó phần lớn là xe tải vận chuyển hàng hóa đi vào địa phận tỉnh Lâm Đồng. Để đảm bảo giao thông thông suốt, cùng với việc tiếp tục kiểm tra khai báo y tế đối với tài xế, phụ xe và người qua chốt, nhiều cán bộ, chiến sĩ và lực lượng liên quan phải ôm chặt các cột lều trại để giữ không cho lốc xoáy giật đổ.

Nước lũ đổ vào chốt khiến lực lượng chức năng phải tạm thời sơ tán tới nơi khác

Chỉ trong chốc lát, nước lớn, bùn đất đã tràn vào chốt. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, lực lượng chức năng buộc phải di chuyển địa điểm làm việc sang một lán khác cao ráo hơn. “Sau khi nước rút, mất gần 2 tiếng đồng hồ khắc phục hệ thống điện, máy móc, dọn dẹp bùn đất, ngay trong đêm, điểm gặp sự cố đã hoạt động trở lại!”, Trung tá Nguyễn Mạnh Cường cho biết.

Chốt kiểm dịch số 1 trên QL20, đoạn qua địa phận huyện Đạ Huoai là chốt lớn nhất tỉnh Lâm Đồng. Hằng ngày, chốt này có hàng nghìn phương tiện di chuyển qua, phần lớn là xe tải chở hàng hóa từ Lâm Đồng đi TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ cùng chiều ngược lại. Mỗi ca trực tại chốt này lên tới 60 người, bao gồm lực lượng công an, quân đội, y tế, thanh tra giao thông, quản lý thị trường, thanh niên tình nguyện…

Theo Công an nhân dân

Nguồn: https://cand.com.vn/doi-song/cam-dong-hinh-anh-luc-luong-tuyen-dau-lam-dong-lam-viec-trong-tinh-canh-nuoc-lu-loc-xoay–i622887/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here