Ông Đoàn Ngọc Hải tâm sự chuyện làm từ thiện: “Hàng ngàn căn nhà tình thương sẽ đến với người nghèo trước khi tôi ra đi”

0
135

Giữa lùm xùm chuyện làm từ thiện của những người nổi tiếng, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn cần mẫn giúp đời giúp người bằng tất cả tấm lòng của mình.

Ông Đoàn Ngọc Hải sau hành trình dài từ vùng núi phía Bắc về tới TP.HCM, hiện đang nghỉ ngơi tại nhà riêng. Nhân lúc thảnh thơi, ông Hải vừa có những chia sẻ về câu chuyện làm từ thiện của chính mình khiến nhiều người xúc động.

“Tôi xa Sài Gòn 27 ngày. Khi về đã thấy rất nhiều nước mắm, sữa, tập viết… gửi đến nhà tôi 246/11 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh-TP.HCM. Nghỉ ngơi ít hôm cho lại sức rồi lại lang thang lên núi rừng với các cháu bé vùng cao, vùng sâu… Bây giờ cũng là lúc ngồi “ngắm“ người Mẹ già đã 75 tuổi của tôi và phải bảo trì “con ngựa thồ“ sau chuyến đi hơn 7 ngàn km vừa qua…”, ông Đoàn Ngọc Hải tâm sự.

Ông Đoàn Ngọc Hải đang nghỉ ngơi tại nhà riêng sau gần 1 tháng rong ruổi nơi xa.

Gần 1 tháng xa nhà rong ruổi ở những nẻo cao biên giới, nhà riêng của ông Hải tại TP.HCM vẫn nhận về cả ngàn thùng nước mắm, sữa và các nhu yếu phẩm khác từ các mạnh thường quân gửi về. Tất cả đều 1 lòng gửi gắm cho ông Hải chút vật chất với mong muốn giúp đỡ thêm bữa cơm cho người nghèo khắp nơi. Là người tiếp xúc trực tiếp với bà con vùng cao, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ: “Không phải họ lười biếng, không phải họ không thông minh. Thực sự họ không thể có cơ hội tìm kiếm việc làm vì hầu như không có doanh nghiệp dưới xuôi nào dám mạo hiểm đầu tư ở vùng cao như Mèo Vạc, Đồng Văn, Bắc Quang, Na Rì, Nậm Pồ, Ayun Pa… Về Sài Gòn được 2 đêm trong lòng tôi lại nhớ đến họ, họ thực sự rất cần chúng ta nhưng họ sống lặng lẽ chẳng bao giờ họ xin chúng ta…”.

Hàng ngàn nhu yếu phẩm được các mạnh thường quân gửi về nhà riêng ông Đoàn Ngọc Hải trong thời gian ông vắng nhà.

Ông Đoàn Ngọc Hải đã có hơn 20 chuyến xe từ thiện xuyên Việt với 57 ngàn kim đường nhưng vẫn mong muốn được đến với bà con vùng cao. Thậm chí, đối với công việc thiện nguyện của mình, ông Hải còn đặt ra cho bản thân 1 mục tiêu đáng ngưỡng mộ: “Trước đây tôi đề ra mục tiêu 1 triệu hộp sữa đến với các cháu bé trong cuộc đời của tôi nhưng bây giờ thì tôi đề ra mục tiêu nhiều triệu hộp sữa, hộp thịt, chai nước mắm, hàng ngàn căn nhà tình thương sẽ đến với họ trước khi tôi “ra đi “.

Theo ông Hải, con người khi mất đi sẽ không thể mang theo bất cứ tài sản nào nên hãy cứ vui lên và tích cực làm việc để giúp người, giúp đời. Với ông, đó mới là giá trị ý nghĩa duy nhất mà mỗi người để lại cho cuộc đời.

Ông Đoàn Ngọc Hải đặt ra cho bản thân mục tiêu trong công tác từ thiện trước khi “ra đi” mãi mãi.

Giữa những lùm xùm liên quan giữa người nổi tiếng và việc làm từ thiện, chia sẻ của ông Đoàn Ngọc Hải phải khiến chúng ta suy ngẫm. Hơn ai hết, ông là người có thâm niên, kinh nghiệm và tấm lòng nhân ái cao cả luôn sát cánh cùng người nghèo cả nước. Hãy nhìn cách ông làm và cách mà mạnh thường quân đặt niềm tin nơi ông bao năm qua.

Ảnh: FBNV

Theo sở hữu trí tuệ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here