Bạn trai nghi phạm phóng hoả đốt nhà trọ: Yêu nhau gần 2 năm, phải lánh mặt vì bạn gái thường xuyên ghen tuông, đập phá đồ đạc, đốt máy tính

0
168

Theo chia sẻ của anh H., một năm trở lại đây Hải thường xuyên nổi nóng do ghen tuông khiến cả hai xảy ra cãi vã, xung đột. Thậm chí có lần, Hải từng đốt máy tính, lần thì đập vỡ máy tính tại khu nhà trọ khiến anh H. phải sang nhà anh họ ở để lánh mặt.

Sáng 1/4, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tạm giữ nghi phạm là nữ để điều tra về vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 60 phố Phú Đô khiến 6 người thương vong.

Nghi phạm được xác định là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), là công nhân một công ty trên địa bàn Hà Nội.

Bạn trai nghi phạm phóng hoả đốt nhà trọ: Yêu nhau gần 2 năm, phải lánh mặt vì bạn gái thường xuyên ghen tuông, đập phá đồ đạc, đốt máy tính - Ảnh 1.

Nhiều người tập trung theo dõi vụ hỏa hoạn

Nạn nhân không may tử vong được xác định là Nguyễn Thị Mai A. (SN 1997, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) đang thuê trọ trong ngõ 60 đường Phú Đô, tổ 4, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm.

Là một trong những người may mắn thoát nạn sau đám cháy – cũng là bạn trai của nghi phạm Hải, anh Châu Việt H. (SN 1994. ở tỉnh Tuyên Quang) cho biết, khoảng 19h tối cùng ngày, khi anh đang ở trong phòng thì ngửi thấy mùi khói nên đã cùng người bạn trong phòng chạy lên tầng thượng.

“Tôi đang ở tầng 6, sau khi ngửi thấy mùi khói, cũng không biết cháy từ tầng mấy thì vội vàng chạy lên tầng 7. Trước đó có 3 người chạy lên rồi nhưng tôi không để ý, khi tôi lên họ đã ở trên đây rồi. Tôi được huấn luyện rồi nên tôi rất bình tĩnh.

Dù không có lửa bốc lên nhưng nhiều khói nhựa rất độc. Tôi nhịn thở để chạy lên tầng 7, khói quá, bật cả đèn điện thoại cũng không nhìn thấy gì”, anh H. nói.

Gần 1 ngày kể từ khi xảy ra vụ hỏa hoạn, anh H. vẫn chưa thể tin tại sao bạn gái của mình lại gây ra lỗi lầm lớn đến như vậy.

Bạn trai nghi phạm phóng hoả đốt nhà trọ: Yêu nhau gần 2 năm, phải lánh mặt vì bạn gái thường xuyên ghen tuông, đập phá đồ đạc, đốt máy tính - Ảnh 2.

Anh H. bất ngờ vì hung thủ phóng hỏa đốt khu trọ lại chính là bạn gái mình

Ngồi tại trụ sở công an, anh H. bần thần cho biết, anh quen biết và nảy sinh tình cảm với Trần Thị Thanh Hải sau một lần đi giao hàng ở Hồ Tây cách đây 2 năm. Tuy nhiên, theo anh H., cách đây gần 1 năm, tính cách Hải thay đổi, hay nổi nóng do ghen tuông, cộng thêm việc bị gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm nên cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã, xung đột. Thậm chí có lần Hải đã đốt máy tính, lần khác thì đập vỡ máy tính tại khu nhà trọ của anh.

“Lý do gia đình tôi ngăn cấm chuyện tình cảm của 2 đứa là bởi cứ mỗi lần cãi nhau bạn gái lại nhắn tin cho mẹ tôi kèm lời nhắn từ nay đừng liên lạc với cô ấy nữa. Thêm nữa, dù đã yêu nhau gần 2 năm nhưng nhà cửa bạn gái ở đâu tôi cũng không biết”, anh H. chia sẻ. 

Anh H. cho biết, khoảng tháng 1/2022 bạn gái báo tin mình có thai. Việc này khiến anh bất ngờ bởi cả hai đã lên kế hoạch chưa có con vội. 

Sau nhiều lần cãi vã với bạn gái, nam thanh niên này quyết định chuyển sang nhà anh họ ở ngõ 60 đường Phú Đô để tránh mặt. 

Theo anh H., khoảng 2 tuần trở lại đây anh vẫn nhận được tin nhắn trách móc của bạn gái vì vô tâm, lạnh nhạt.  “Cô ấy nhắn tin trách móc vì không quan tâm, nhưng tôi nghĩ đã chia tay rồi quan tâm hay không việc là của mình. Việc cô ấy tìm đến đốt xe máy của anh họ tôi khiến tôi rất bất ngờ, bởi mấy ngày qua cả hai không gặp, thi thoảng nhắn tin nhưng không đến mức độ quá gay gắt”, anh H. nói.

Sau thời điểm công an trích xuất camera an ninh để điều tra vụ hỏa hoạn và tìm thấy một số vật dụng bỏ lại phía bên ngoài cổng, anh H. đã nhận ra ngay hung thủ phóng hỏa chính là bạn gái mình. Ngay sau đó, anh H. đã hẹn gặp bạn gái và sau đó Hải bị công an bắt giữ.

“Hành vi của bạn gái tôi rất bồng bột, không nghĩ đến hậu quả của mình. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến tôi rất đau lòng bởi trong đó có nhiều trẻ nhỏ bị thương. Đặc biệt bạn nữ tử vong tôi mới đến chưa gặp mặt bao giờ. Đến cả chuyện Hải bảo có thai nhưng khi đi kiểm tra không phải. Tôi đoán Hải làm vậy để ràng buộc tình cảm của mình”, anh H. nói.

Trước đó, vào khoảng 19h06 ngày 31/3/2022, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP Hà Nội nhận được tin báo của người dân xảy ra cháy tại địa chỉ số 04, ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu người và tổ chức chữa cháy. Đến 19 giờ 20 phút, đám cháy đã được khống chế, không để ngọn lửa cháy lan sang các công trình và nhà dân lân cận. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, khu vực cháy tại nơi để xe ở tầng 1 thuộc nhà 05 tầng, 1 tum, kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170 m2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu được 05 người bị thương (trong đó có 04 trẻ em) và đưa đi cấp cứu kịp thời, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 07 người.

Về thiệt hại sơ bộ, có 1 nạn nhân tử vong, về tài sản đang tiếp tục thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Người phụ nữ phóng hỏa khiến 1 người thiệt mạng khai đang mang thai, bực tức vì bị gia đình người yêu ngăn cấm

Đối tượng T. T. T Hải, SN 1993 có hộ khẩu tại Nam Định bước đầu khai nhận ở cơ quan điều tra động cơ gây án là do có chuyện buồn về tình cảm.

Tối 31/3 trên địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 1 người thiệt mạng, 5 người khác bị thương, nhiều tài sản bị hủy hoại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm gây án. 

Người phụ nữ phóng hỏa khiến 1 người thiệt mạng khai đang mang thai, bực tức vì bị gia đình người yêu ngăn cấm Hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại cảnh hung thủ gây án là một phụ nữ, đối tượng ngay sau đó được xác định là T.T.T Hải. 
Người phụ nữ phóng hỏa khiến 1 người thiệt mạng khai đang mang thai, bực tức vì bị gia đình người yêu ngăn cấm Theo VTV24 đưa thông tin, theo trích xuất camare công an đã nhanh chóng bắt được thủ phạm là T. T. T Hải, SN 1993 có hộ khẩu tại Nam Định, hiện ở tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Người phụ nữ phóng hỏa khiến 1 người thiệt mạng khai đang mang thai, bực tức vì bị gia đình người yêu ngăn cấm
Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận có quan hệ tình cảm với anh C.V.H dẫn đến có thai.
Người phụ nữ phóng hỏa khiến 1 người thiệt mạng khai đang mang thai, bực tức vì bị gia đình người yêu ngăn cấm
Người phụ nữ phóng hỏa khiến 1 người thiệt mạng khai đang mang thai, bực tức vì bị gia đình người yêu ngăn cấm

Vào ngày 31/3, Hải có mua 30.000 đồng xăng mang theo do xe H có bình xăng nhỏ và tìm đến nơi anh H đang ở nhưng không gặp. Sau đó Hải có đi cắt tóc, gội đầu và làm móng. Tại cửa hàng tóc, Hải có suy nghĩ đến việc anh H và gia đình ngăn cấm, dẫn đến anh H không quan tâm chăm sóc Hải khi mang thai nên nảy sinh ý định mang chai xăng vừa mua quay lại đốt xe anh V – là anh họ anh H. Khoảng 18h ngày 31/3, sau khi vào được tầng 1 để xe, Hải tìm đến xe a V và đốt. Sau đó sợ người khác phát hiện, Hải chạy ra cổng và vứt bỏ áo khoác ngoài. Hải bị lực lượng công an bắt giữ không lâu sau đó.   Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu để xử lý Hải theo quy định của pháp luật. Hải khai mình có thai, bị gia đình bạn trai ngăn cản nên nảy sinh ý định trả thù. Tuy nhiên, qua kiểm tra cơ quan công an xác định Hải không hề có thai.

Theo Sở hữu trí tuệ

NÓNG: Tạm giữ cô gái phóng hỏa nhà trọ 7 tầng khiến 6 người thương vong ở Hà Nội

Lực lượng chức năng đã tạm giữ nghi phạm là nữ để điều tra về vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 60 phố Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Sáng 1/4, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm, (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tạm giữ nghi phạm là nữ để điều tra về vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 60 phố Phú Đô khiến 6 người thương vong.

Theo đại diện Công an quận Nam Từ Liêm, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phóng hỏa ngôi nhà.

Bắt nghi phạm phóng hỏa nhà trọ khiến 6 người thương vong - Ảnh 1.

Nghi phạm tại thời điểm bị bắt giữ

Trước đó, tối 31/3 xuất hiện 1 đoạn clip được camera an ninh ghi lại, có thể thấy vào thời điểm 18h50 ngày 31/3, một người mặc trùm kín từ đầu đến chân, đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm đã xuất hiện trong nhà xe.

Sau khi đi một vòng quan sát quanh nhà xe, người này đã lấy ra một dụng cụ đánh lửa và châm lửa vào một trong những chiếc xe trong nhà xe rồi lập tức rời đi. Ngọn lửa dần lan sang những xe xung quanh và bùng cháy dữ dội.

Liên quan đến vụ cháy nêu trên, đến khoảng 22h00 ngày 31/3, lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bắt nghi phạm phóng hỏa nhà trọ khiến 6 người thương vong - Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Sau khi nhận được tin hoả hoạn, trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động tổng cộng 07 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy cùng hơn 30 CBCS thuộc Phòng PC07 và Công an quận Nam Từ Liêm xuống hiện trường cứu nạn và tổ chức chữa cháy.

Khoảng 19 giờ 12 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận đám cháy và nhanh chóng thống nhất, triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu người và tổ chức chữa cháy. Đến 19 giờ 20 phút, đám cháy đã được khống chế, không để ngọn lửa cháy lan sang các công trình và nhà dân lân cận. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Khu vực cháy tại nơi để xe ở tầng 1 thuộc nhà 05 tầng, 1 tum, kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170 m2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu được 05 người bị thương (trong đó có 04 trẻ em) và đưa đi cấp cứu kịp thời, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 07 người.

Về thiệt hại sơ bộ, có 01 nạn nhân tử vong, về tài sản đang tiếp tục thống kê.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Người vợ được chồng giữ chặt tay lúc hỏa hoạn đã qua đời, để lại ba đứa con nhỏ cùng món nợ khổng lồ

Cả hai nhân vật chính trong câu chuyện khiến dư luận Trung Quốc xúc động mạnh mẽ vào giữa tháng 3 đều đã qua đời trong đau đớn

Vào rạng sáng ngày 13/3 vừa qua, một đám cháy đã xảy ra tại một nhà dân ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Một đoạn clip ghi lại cảnh hiện trường hỏa hoạn đã thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận Trung Quốc vì câu chuyện vô cùng cảm động của hai vợ chồng chủ nhà – anh Trần và chị Vương.

Người chồng đã đẩy người vợ ra ngoài ban công để tránh lửa, còn bản thân mình thì đứng bên trong chịu sức nóng kinh hoàng. Dẫu vậy, từ đầu đến cuối anh vẫn kiên định giữ chặt cánh tay vợ không buông vì sợ cô ngã xuống dưới. Khi người vợ được nhân viên cứu hộ cứu khỏi đám cháy, chị Vương la hét lớn “Xin cứu chồng tôi trước”.

Hình ảnh chồng giữ chặt cánh tay vợ gây xúc động mạnh mẽ

Ngày 22/3, anh Trần đã qua đời vì bị bỏng nặng. Lúc này, người nhà cho biết tình hình của chị Vương có phần khả quan hơn vì đã được chồng hết lòng bảo vệ trong tai nạn kinh hoàng. Thế nhưng vào sáng 29/3, gia đình đã thông báo tin buồn tình trạng của chị Trần đã đột ngột chuyển nặng và cũng đã ra đi ngay sau đó.

Anh trai của chị Trần kể: “Lúc đầu em vẫn thấy ổn, tinh thần phấn chấn và còn xin tôi đồ ăn vặt. Thế nhưng vào khoảng lúc 7 giờ sáng, em bị chuyển nặng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không kịp phản ứng. Không ai có thể nghĩ mọi chuyện lại như thế này”. 

Người vợ đã qua đời đột ngột dù được tiên lượng có thể bình phục

Hiện tại người nhà đã hoàn thành các thủ tục tại bệnh viện và sẽ đưa thi thể chị Vương về an táng tại nơi đã chôn cất chồng chị trước đó vài ngày. 

Cặp vợ chồng đều ra đi trong đau đớn đã để lại 3 đứa con thơ, trong đó cháu lớn nhất học cấp 2 và hai cháu bé vẫn còn là học sinh tiểu học. Sau khi vụ việc xảy ra, chị gái của anh Vương đang tạm thời nhận chăm sóc ba đứa trẻ. Trả lời phóng viên, chị cho biết ngày nào 3 đứa con cũng khóc vì lo lắng. Tất cả đều đang sốc và sụp đổ sau khi hay tin mẹ cũng đã qua đời. 

Hai vợ chồng anh Trần và chị Vương ra đi cũng để lại số tiền viện phí khổng lồ cho gia đình. Gia đình hai bên cho biết họ đã cố gắng đi vay mượn khắp nơi và hiện tại vẫn còn nợ khoảng 1 triệu NDT (3,5 tỷ đồng) chỉ sau nửa tháng. 

Nguồn: Sohu

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/bi-thuong-tan-cung-nguoi-vo-duoc-chong-giu-chat-tay-giua-hoa-hoan-dot-ngot-qua-doi-cau-chuyen-de-lai-lam-tat-ca-lang-nguoi-xot-xa-16122300313315428.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here