Tìm thấy thiếu nữ lên Đà Lạt rồi ‘không liên lạc được’: Một người tốt đưa về chăm nom

0
170

20 giờ tối 17.5, gia đình cho biết đã tìm thấy em Nguyễn Thị Thu Hường (22 tuổi) ở xã Hiệp Thạnh sau khoảng 3 ngày tìm kiếm. Gia đình mừng rỡ và gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng vì đã chung tay cùng tìm kiếm.

Anh Nguyễn Ngọc Khánh (25 tuổi, anh trai Thu Hường) đã nhắn tin cho PV Thanh Niên thông báo đã tìm thấy em gái ở xã Hiệp Thạnh (H.Đức Trọng, Lâm Đồng). Gia đình vô cùng vui mừng khi tìm thấy con gái sau khoảng 3 ngày tìm kiếm.

Gia đình đã tìm thấy Thu Hường sau khoảng 3 ngày tìm kiếm. GIA ĐÌNH CUNG CẤP

“Tôi chưa kịp hỏi em những ngày qua đã đi đâu, làm gì vì sợ em ấy càng hoảng loạn, đợi em ổn định mới hỏi thăm. Hiện giờ sức khỏe em tương đối tốt nhưng tinh thần có chút hoảng loạng, chưa ổn định 100%. Em ấy đi lang thang trên đường, mệt lả ra và gặp được người tốt chăm nom, đưa về nghỉ ngơi, lúc tinh thần ổn định mới nhớ ra số điện thoại của gia đình nên mới liên lạc. Cũng may em gặp được người tốt đã chăm nom em mấy ngày qua và gia đình đã tìm được em ấy. Gia đình tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến quý báo, cộng đồng mạng đã chung tay khi em gái mất tích”, anh Khánh bày tỏ.

Trao đổi với Thanh Niên, Công an P.1 (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) cũng xác nhận thông tin gia đình đã tìm được em Nguyễn Thị Thu Hường. Trước đó, gia đình có đến trình báo với cơ quan công an về việc em bị mất tích.

Trước đó, Thu Hường cùng bạn vào Đà Lạt chơi nhưng sau đó em mất liên lạc với gia đình và để lại vài dòng tuyệt mệnh viết trên ga giường ở khách sạn. Gia đình vô cùng lo lắng nên đã báo công an và cầu cứu cộng đồng mạng tìm kiếm con gái.

Theo thanh niên

Vợ theo người đàn ông khác rồi mất tích, chồng gà trống nuôi con hơn 15 năm mòn mỏi đi tìm

Dù chỉ có với nhau một đoạn duyên ngắn ngủi, nhưng anh Lâm vẫn hết lòng lo lắng cho người vợ cũ.

Cuộc gọi cuối vào ngày Valentine và sự mất tích bí ẩn

Ngày 14/2/2006, đúng vào ngày Valentine, anh Lâm (hiện đang sống ở quận Tân Phú, TP.HCM) nhận được cuộc điện thoại của chị Thắm (sinh năm 1972) – vợ cũ của anh. Tuy nhiên, vì lúc đó anh Lâm đang đi ăn cùng bạn bè ở quán đông và ồn ào nên không nghe rõ chị nói gì. Anh nhắn lát nữa sẽ gọi lại. Thế nhưng sau cuộc điện thoại đó, anh Lâm không liên hệ được với chị Thắm nữa. 

Anh Lâm kể, thời trẻ chị Thắm xinh xắn, anh mất nhiều công sức mới có thể “cưa đổ”. Hai người từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, có một cô con gái đáng yêu (hiện đã 26 tuổi). Anh Lâm thừa nhận anh và vợ có khắc khẩu, nhưng không có xích mích lớn. 

Bản thân anh cũng chưa bao giờ có những hành động, lời nói khiến gia đình nhà vợ phải phiền lòng. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của anh chị đứt gánh vào khoảng năm 2003. Anh Lâm là người nuôi con gái. Dù không còn chung đường nhưng anh vẫn quan tâm đến vợ cũ. 

Vợ theo người đàn ông khác rồi mất tích, chồng gà trống nuôi con hơn 15 năm mòn mỏi đi tìm - Ảnh 1.

Anh Lâm cùng chị Hường (chị gái chị Thắm) đau đáu tìm chị Thắm nhiều năm qua.

Về phía chị Thắm, sau khi ly hôn không lâu, chị có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông đã có vợ. Họ thuê nhà ở cùng nhau được khoảng gần 2 năm. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, chị Thắm thường xuyên về nhà than khóc với chị gái rằng mình bị gã “chồng hờ” đánh đập, hăm dọa, muốn về với gia đình nhưng gã đàn ông kia không cho và bắt phải sống cùng.

Chị Hường, chị gái của chị Thắm kể lại: “Ngày đó Thắm về nhà chị gái (chị khác, không phải chị Hường – PV) lánh nạn, khóa cửa, ở trong nhà. Gã đàn ông kia biết Thắm ở đó nên suốt ngày lượn lờ, đi qua đi lại trước cửa. Thắm chỉ nhìn thấy gã là đã sợ hãi lắm rồi nhưng chị em tôi bảo: “Cứ ở yên đó, đây là nhà của chị, hắn không dám làm gì đâu”.

Lúc ấy cũng là trước Tết khoảng 1 tháng, gã bất ngờ dẫn đến một người đàn ông lớn tuổi, tự nhận là chú của mình. Hắn xin mở cửa để cho chú vào nói chuyện đàng hoàng, nhất định không đánh Thắm nên nhà tôi đồng ý mở cửa. Vào nói chuyện thì hắn nói muốn đưa Thắm về sống từ giờ đến Tết, qua Tết sẽ trả tự do cho cô ấy. Chị em tôi không chấp nhận nhưng Thắm lại chấp nhận nên đành để em đi”.

Vợ theo người đàn ông khác rồi mất tích, chồng gà trống nuôi con hơn 15 năm mòn mỏi đi tìm - Ảnh 2.

Những tấm ảnh cưới vẫn được anh Lâm giữ gìn cẩn thận.

Vợ theo người đàn ông khác rồi mất tích, chồng gà trống nuôi con hơn 15 năm mòn mỏi đi tìm - Ảnh 3.

Chị Thắm và con gái trước khi mất tích.

Ngày em gái rời khỏi, trong lòng chị Hường canh cánh nỗi lo. Thế nhưng chính chị không ngờ, bất trắc lại xảy đến với em mình nhanh như vậy. 2 ngày sau, gã đàn ông kia gọi điện cho chị Hường, thông báo chị Thắm đã mất tích, đi đâu hắn không rõ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến mọi người rất sốc. Gia đình lên công an trình báo song từ đó đến nay đã hơn 15 năm, gia đình chị Thắm không nhận được chút tin tức nào. 

Hơn 15 năm gà trống nuôi con, trông ngóng tin vợ

Sau ngày chị Thắm mất tích, gã “chồng hờ” cũng không liên quan gì tới gia đình chị nữa. Thỉnh thoảng, mọi người đi làm vẫn gặp hắn sống rất bình thường. Trong khi đó, phía gia đình chị Thắm chưa ngày nào nguôi ngoai nỗi nhớ em. Gia đình chị suy đoán đã có chuyện không hay xảy ra với em mình. Họ đặt dấu hỏi về việc nếu chị Thắm còn sống, sao lại không về thăm nhà, thăm con?

Vợ theo người đàn ông khác rồi mất tích, chồng gà trống nuôi con hơn 15 năm mòn mỏi đi tìm - Ảnh 4.

Bao năm qua, anh Lâm vẫn một mình nuôi con, mong tìm được vợ cũ.

Cũng kể từ ngày ly dị với chị Thắm, anh Lâm không lập gia đình nữa mà ở vậy, gà trống nuôi con. Cuộc sống tuy có khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng để lo cho cô con gái duy nhất của mình. Đến hiện tại, con gái anh Lâm đã có gia đình nhỏ. Điều khiến anh vui nhất là con gái rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thương ba và hãnh diện về ba. 

Chia sẻ câu chuyện của mình, anh Lâm hy vọng mọi người biết được, có manh mối nào về vợ cũ có thể liên hệ với anh. Điều anh mong mỏi suốt bao năm qua là tìm thấy chị Thắm, vì dù mẹ có thế nào, con gái cũng luôn mong được gặp mẹ. 

Nguồn: Guufood

Theo Pháp luật và Bạn đọchttps://phapluat.suckhoedoisong.vn/vo-theo-nguoi-dan-ong-khac-roi-mat-tich-chong-ga-trong-nuoi-con-hon-15-nam-mon-moi-di-tim-162221103071614417.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here