TP.HCM: Nữ sinh lớp 8 mất tích 1 tuần nay, người mẹ mất ăn mất ngủ ngày đêm tìm con

0
167

Người mẹ ra đường bán đồ ăn vặt để mưu sinh, khi trở về nhà không thấy con gái đâu. Quên ăn quên ngủ, người mẹ tìm kiếm cả tuần nay nhưng vẫn chưa tìm được con.

Ngày 26/4, bà Huỳnh Thị Ngọc Thảo (39 tuổi, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM) buồn bã cho biết con gái bà là Huỳnh Phan Diệu Thiện (14 tuổi) bỗng dưng mất tích bí ẩn 1 tuần nay vẫn chưa có thông tin gì.

Bà Thảo cho biết, Thiện đang là học sinh lớp 8 nhưng đã nghỉ học 2 tháng nay. Lý do nữ sinh nghỉ học là muốn ở nhà phụ mẹ mua bán mưu sinh do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn khi cha của Thiện bỏ đi từ lúc em mới sinh ra.

Em Huỳnh Phan Diệu Thiện (14 tuổi) bỗng dưng mất tích bí ẩn

Người mẹ nghẹn ngào cho hay, tối ngày 19/4, bà ra đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Trung) bán đồ ăn vặt để mưu sinh. Khi dọn hàng về người mẹ không thấy con ở nhà nên tìm kiếm, liên lạc với những người thân để hỏi thông tin nhưng cũng không thấy.

Sau đó bà ra đường đi tìm kiếm khắp nơi, quên ăn quên ngủ tìm kiếm nhiều ngày liền vẫn không biết chút thông tin nào từ con gái. Người mẹ cũng lên trường nơi con từng theo học để hỏi thông tin từ bạn bè của con và thầy cô nhưng cũng không có thông tin gì.

Theo bà Thảo, em Thiện chưa có giấy tờ tuỳ thân nào nên bà rất lo lắng cho tình hình của con.

Mẹ em Thiện cho biết em chưa có giấy tờ tuỳ thân

“Không biết con giờ ở chỗ nào, tôi rất nhớ con, mấy ngày nay mất ăn mất ngủ đi tìm nhưng không thấy con. Tôi nghi ngờ con bị ai đó dụ dỗ rồi bỏ nhà đi, nhưng nếu vậy thì mong con bình an và nếu đọc được tin thì liên lạc lại với mẹ”, bà Thảo nghẹn ngào.

Sau khi con mất tích bí ẩn, bà Thảo đã làm đơn trình báo với công an phường Linh Trung để hỗ trợ tìm kiếm. Công an phường Linh Trung cho biết cũng đã tiếp nhận trình báo của gia đình bà và đang tích cực hỗ trợ gia đình tìm kiếm em Thiện.

Bà Thảo cũng nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng có nhìn thấy hay biết cháu Thiện ở đâu thì báo về Công an phường Linh Trung hoặc gia đình bà theo SĐT: 0908568718.

Theo Pháp luật & bạn đọc

nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/tphcm-nu-sinh-lop-8-mat-tich-1-tuan-nay-nguoi-me-mat-an-mat-ngu-ngay-dem-tim-con-162222604194215560.htm

23 ngày mẹ đau đớn tìm con trai mất tích: “Tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần”

“Đêm nào, tôi cũng gối đầu lên gối của Đăng, đắp chăn của con để cảm nhận hơi ấm. Đã 23 ngày rồi, tôi không được gặp con”, chị Ngũ Thị Phương Dung (36 tuổi) nghẹn ngào.

Cuộc trò chuyện giữa PV và chị Phương Dung đã diễn ra với rất nhiều lần ngắt quãng. Lần 1 là khi chị đang tất tả từ quận Bình Tân (TP.HCM) để chạy sang huyện Bình Chánh. “Người ta nói thấy Đăng ở đó”, chị giải thích vội rồi rời đi.

23 ngày mẹ đau đớn tìm con trai mất tích: Tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần - Ảnh 1.

Chị Dung mong con sớm trở về (Ảnh: Báo Người lao động)

Lần 2 là khi chị nhận một cuộc gọi, người bên kia đầu dây nói rằng bé Đăng đang ở quận 9, chị cũng đến với hy vọng gặp được con trai.

Lần 3, chị nghẹn ngào cho biết rằng đó chỉ là cuộc gọi “trêu chọc”, Đăng của chị vẫn chưa tung tích gì. 23 ngày qua, chị chưa có một đêm ngon giấc. Hình bóng của cậu bé hiếu động, hay chọc mẹ cười vẫn luôn nằm trong tâm trí chị.

“Cháu ở nhà rất ngoan”

Ngày 28/3 là ngày cuối cùng mà chị Phương Dung nhìn thấy con trai. Chị cho biết: “Trưa đó, tôi thấy tay chân con trầy xước, chảy máu nên rất lo lắng. Cháu nói rằng mình đã bị va quẹt rồi té trên đường.

Tôi thấy tay chân cháu như thế nên cho Đăng nghỉ thể dục buổi chiều ở trường. Tuy nhiên, khi vừa mới nói thì cháu phản ứng dữ dội, khóc lóc đòi đi học. Giận con quá, tôi có lớn tiếng la thì cháu phản ứng lại.

Sau khi cãi nhau với mẹ, Đăng đã lẳng lặng lấy xe đạp rồi rời đi lúc nào không hay. Hàng xóm thấy Đăng đi thì có hỏi, cháu trả lời rằng đi gặp ba. Tuy nhiên, chồng tôi là tài xế giao hàng, đâu có ở một chỗ mà Đăng đi tìm gặp”.

23 ngày mẹ đau đớn tìm con trai mất tích: Tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần - Ảnh 2.

Ngôi trường mà Hải Đăng đang theo học

Theo chia sẻ của chị Dung, bé Hải Đăng (13 tuổi) là con trai duy nhất của hai vợ chồng. Ở nhà, Đăng là một đứa trẻ ngoan, hay đùa giỡn, trò chuyện cùng mẹ. Chị Dung hiện đang bán nước ép trái cây tại nhà, cả gia đình vẫn ở trọ nhưng chưa bao giờ chị bắt Đăng đi làm các công việc khác để kiếm tiền mà muốn con tập trung hoàn toàn vào việc học.

“Một gia đình phải có lúc vui, lúc buồn, lúc hòa hợp hay mâu thuẫn. Nhà tôi cũng thế, trước đó, Đăng đã có đôi lần bỏ nhà đi rồi nhưng chỉ vài ngày là cháu về. Những lần đó, cháu đến nhà bạn bè, người quen nên tôi dễ dàng đón cháu về, chỉ có lần này là Đăng không liên lạc gì với gia đình. 23 ngày qua, tôi không có ngày nào ngủ yên.

Khi Đăng đi, cháu để lại quần áo, sách vở, chỉ lấy mỗi chiếc xe đạp, thậm chí đến cả giày dép còn không mang. Tôi nghĩ rằng phải có chuyện gì đó Đăng mới không liên lạc về với gia đình trong thời gian lâu nhưng vậy. Đăng vẫn luôn nhớ số điện thoại của mẹ”, chị Dung nghẹn ngào.

Được biết, em Đăng đang học lớp 7, trường THCS Huỳnh Văn Nghệ (quận Bình Tân). Vừa qua, chị đã có đến trường để tìm thêm thông tin về con. Theo lời chia sẻ của thầy cô, Đăng ở trường vẫn sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện lo lắng hay sợ sệt gì.

Những ngày đêm tìm con

Từ khi Đăng đi, chị Phương Dung luôn trong tình trạng rối bời, đầy âu lo. Chị đăng thông tin tìm con trên các hội, nhóm Facebook, dán thông báo ở khắp nơi. Thậm chí, chị đến nhà từng người bạn của Đăng tại trường cấp 1 và cấp 2 nhưng không có bất kì tung tích nào của con trai.

“Tôi chỉ sợ kẻ xấu giữ Đăng mới không cho con về. Tôi quá rối và không còn định hướng được gì”, chị Dung nói.

Mỗi ngày, chị Dung nhận được hàng chục cuộc điện thoại từ khắp nơi gọi về. Người nói rằng thấy Đăng ở Gò Vấp, ở Thủ Đức, ở các tỉnh miền Tây… Nhận được thông tin gì, chị Dung đều đến đó tìm. Gần 1 tháng nay, vợ chồng chị không thể tập trung làm bất kì việc gì vì lo đi tìm con.

Hôm qua, có một bé trai đã gọi đến cho chị Dung nói rằng “Đăng đang ở nhà con”. Tuy nhiên, khi đến nơi, chị nhận ra đây là thông tin giả đành quay về.

“Chúng tôi hiện đang rất bế tắc giữa quá nhiều luồng thông tin. Nhiều người nói rằng đã trông thấy Đăng đi ngang hay gặp bé ở đâu đó trên đường. Tôi mong rằng, nếu có ai thấy Đăng hãy giữ bé lại giúp để gia đình đến nhận lại con”, chị Dung nói thêm.

Từ khi Đăng đi, căn nhà lại thêm hiu quạnh. Chị Dung vẫn giữ thói quen nằm trên chỗ mà con hay nằm, đắp chăn, ôm gối của con để tìm chút hơi ấm còn sót lại.

Chị Dung tâm sự: “Tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần nữa, chỉ biết cầu nguyện trời phật cho Đăng trở về bình an. Khi Hải Đăng về, vợ chồng tôi sẽ nuôi dạy cháu khôn lớn”.

Hiện tại, Công an quận Bình Tân đang phối hợp điều tra, làm rõ sự việc bé trai 13 tuổi mất tích .

*Hình ảnh của Hải Đăng sử dụng trong bài đã được sự đồng ý từ gia đình.

Nếu ai gặp được bé Hải Đăng xin vui lòng liên hệ gia đình chị Phương Dung địa chỉ: 207 đường số 8, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Số điện thoại: 0941855365. Gia đình xin được cảm ơn và hậu tạ.

23 ngày mẹ đau đớn tìm con trai mất tích: "Tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần" - Ảnh 3.

Theo Trí Thức Trẻ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here