Vụ nữ sinh lớp 7 mất tích: Bị bạn rủ đi rồi giữ lại trong căn chung cư có 5 nam nữ

0
152

Sau 3 ngày lần mò từng phòng trọ, quán xá, chị Hoài cũng tìm thấy con gái mình đang bị giữ lại trong một phòng có nhiều nam nữ ở chung cư.

Nữ sinh N. được mẹ tìm thấy tại tỉnh Bắc Ninh sau nhiều ngày mất tích.

Ngày 12/3, chị Trần Thị Hoài – mẹ em Trần Thị Q.N. (SN 2009, trú xã Minh Thành, Yên Thành, Nghệ An) cho biết, chị đã tìm thấy và đưa con gái về nhà an toàn sau nhiều ngày tìm kiếm.

Hiện sức khỏe và tâm lý cháu N. chưa ổn định nên chị Hoài chưa hỏi rõ lý do vì sao con gái mất tích trong suốt 4 ngày qua.

Giờ tìm thấy con gái là vui mừng rồi, an tâm rồi. Chờ con ổn định tôi sẽ hỏi rõ con sau“, chị Hoài nói và cho biết, không thấy con có biểu hiện bị đánh đập hay xâm hại gì nên chị cũng bớt lo lắng.

Chị Hoài cho biết, trước đó những ngày tìm kiếm con mất tích là những ngày cực khổ, “sống dở chết dở” của mình và người thân.

Theo đó, tối 7/3, chị đang làm việc tại tỉnh Đắk Lắk thì nghe tin người nhà báo N. đã đi khỏi nhà không thể liên lạc được. Lo lắng, hốt hoảng, chị Hoài lập tức xin nghỉ việc, mua vé máy bay về nhà bàn phương hướng tìm con.

Khoảng 12h trưa 8/3, chị Hoài về đến nhà liền lập tức đi hỏi những người bạn, người quen để tìm kiếm thông tin của con gái. Sau khi đưa hình ảnh, chị hỏi được một nhà xe thông tin có thấy cháu N. đi cùng người bạn ra các tỉnh phía Bắc

Chị Hoài sau đó trình báo sự việc lên công an xã Minh Thành để nhờ giúp đỡ tìm kiếm con, đồng thời thuê xe đi thẳng ra tỉnh Bắc Ninh.

Tại đây, chị cùng người thân lần mò khắp các khu phòng trọ, các công ty, các quán xá để tìm con. Tuy nhiên, chị vẫn không tìm thấy tung tích nào của con gái.

Tôi sau đó lần mò trên mạng xã hội, nhờ người quen, bạn bè và cũng hẹn được cháu Th. là người đang đi cùng con tôi để biết vị trí các cháu đang ở đâu. Đến sáng 11/3, chúng tôi mới tìm thấy con mình. Gặp con, cả 2 mẹ con ôm nhau khóc nức nở, thấy con thảm thương quá“, chị Hoài kể lại.

Qua hỏi thăm con, chị biết được việc con gái bị bạn bẻ rủ rê lôi kéo ra tỉnh Bắc Ninh tìm việc làm. Tại đây, cháu N. được đưa đến một căn chung cư ở huyện Yên Phong (Bắc Ninh) và bị giữ lại trong đó không thể ra ngoài.

Căn chung cư này người lạ không thể vào. Trong đó cháu ở cùng 3 người bạn gái và có 2 người con trai. Cháu nói mấy ngày rồi không được tắm rửa gì vì chung cư mất nước. Còn ăn uống thì vẫn được đầy đủ“, chị Hoài sau đó đã đưa con đến nhà người thân chơi trước khi đưa về quê ở Nghệ An vào sáng nay 12/3.

Đại úy Phan Văn Đức – Trưởng Công an xã Minh Thành (huyện Yên Thành) cho biết, cơ quan công an sẽ làm việc với gia đình cháu N. để làm rõ lý do việc nữ sinh này mất tích suốt mấy ngày qua.

Theo Trí thức trẻ

nguồn: http://ttvn.toquoc.vn/vu-nu-sinh-lop-7-mat-tich-bi-ban-ru-di-roi-giu-lai-trong-can-chung-cu-co-5-nam-nu-82022123185155507.htm

Nữ sinh đi chơi cùng bạn rồi mất tích hơn 10 ngày qua: Khóc nhiều ở cuộc gọi cuối

Sau khi T. xin phép đi chơi cùng bạn, đã hơn 10 ngày qua, gia đình không có tin tức nào của em nên đã báo công an nhờ tìm kiếm.

Nữ sinh Th. đã mất liên lạc với gia đình hơn 10 ngày qua.

Ngày 8/3, anh Lô Văn Thu (SN 1974, trú xã Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An) cho biết, hiện gia đình anh đã trình báo công an xã để nhờ giúp đỡ tìm kiếm con gái anh là Lô Thị T. (học lớp 8) đi khỏi nhà hơn 10 ngày qua và hiện đã mất tích.

Anh Thu trình bày, trước đó vào ngày 25/2, có 2 người bạn gái cùng lứa với con gái anh đến nhà chơi, rồi cùng T. xin phép bố cho đến nhà bạn chơi sáng hôm sau sẽ về.

Cả mấy đứa hứa sáng 26 sẽ về, đúng 10h là về. Nhưng sáng hôm sau không thấy về, tôi gọi thì lại hẹn lát nữa, rồi hẹn chiều, rồi tiếp tục bảo tối sẽ về.

Sau đó tôi gọi liên tục thì những người kia không nói đang ở đâu, mà cứ hẹn ngày nọ ngày kia về, nhưng cũng không về. Tôi nói đưa máy cho con gái nhưng họ không đưa. Lần nào gọi đến cũng không gặp được mà bị mấy người kia cầm máy nghe rồi tắt“, anh Thu trình bày.

Ngày 27/2, T. bất ngờ mượn điện thoại về cho mẹ rồi khóc nức nở nhiều phút. Sau đó, T. bị mấy người bạn cướp máy rồi tắt. Từ đó, gia đình không điện thoại được cho em nữa.

Theo anh Thu, trong 2 người bạn rủ T. đi chơi thì anh chỉ biết một người tên là Vy (trú ở xã Tam Đình, Tương Dương). Khi anh Thu đến nhà của Vy này thì gia đình cũng nói Vy thường xuyên đi khỏi nhà và giờ không biết đi đâu.

Lần trước gọi được thì mấy người bạn nói lúc đang ở Bắc Ninh, lúc lại nói ở Tây Ninh. Gia đình nói gặp cháu, nhưng nhóm người kia viện cớ nói bận và hẹn lát nữa. Chúng tôi không thể gặp được cháu.

Hiện giờ không biết cháu đi đâu. Gia đình lo bị mấy bạn bè xấu rủ rê đi rồi. Mong công an sớm vào cuộc tìm cháu về giúp gia đình“, anh Thu chia sẻ.

Hiện người thân đã chia sẻ các thông tin liên quan đến cháu T. lên mạng xã hội để nhờ giúp đỡ tìm kiếm.

Theo Trí thức trẻ

nguồn: http://ttvn.toquoc.vn/nu-sinh-di-choi-cung-ban-roi-mat-tich-hon-10-ngay-qua-khoc-nhieu-o-cuoc-goi-cuoi-8202283165831339.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here